Thần A-Pô-Lông và nàng Đáp-Nê 2- Thomas Bunfinch
33.000 ₫ Giá gốc là: 33.000 ₫.24.000 ₫Giá hiện tại là: 24.000 ₫.
Còn 1 trong kho
Thần A-pô-lông và nàng Đáp-nê là một trong những thần thoại Hy Lạp kinh điển và bi thương nhất, được kể lại qua ngòi bút bậc thầy của Thomas Bulfinch. Tác phẩm khắc họa cuộc rượt đuổi vô vọng của thần ánh sáng A-pô-lông, người trúng phải mũi tên vàng của thần tình yêu Eros, dành cho nữ thần sông nước Đáp-nê. Trớ trêu thay, Đáp-nê lại bị mũi tên chì bắn trúng, khiến nàng căm ghét và kinh sợ tình yêu, quyết tâm chạy trốn khỏi sự theo đuổi cuồng nhiệt của vị thần.
Cuộc truy đuổi đẩy Đáp-nê đến bước đường cùng. Để bảo vệ sự trong trắng, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nàng đã khẩn cầu cha là thần sông Peneus cứu giúp. Lời cầu xin được đáp lại bằng một phép màu bi thảm: nàng hóa thành một cây nguyệt quế ngay trước mắt A-pô-lông. Vị thần chỉ kịp ôm lấy thân cây vẫn còn run rẩy, trái tim tan nát vì mất đi người mình yêu mãi mãi.
Câu chuyện không chỉ giải thích nguồn gốc cây nguyệt quế mà còn là biểu tượng cho tình yêu đơn phương, sự xung đột giữa ham muốn và tự do. Đau khổ và hối hận, A-pô-lông đã lấy cành lá nguyệt quế làm vương miện, biến nó thành biểu tượng của vinh quang và nghệ thuật, một sự tưởng nhớ vĩnh cửu cho mối tình không thành.
Qua lời kể của Thomas Bulfinch, thần thoại này trở nên sống động và đầy cảm xúc, phù hợp với mọi độc giả yêu thích văn học kinh điển và những ai muốn tìm hiểu về các giá trị văn hóa đã định hình văn minh phương Tây.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thần A-Pô-Lông và nàng Đáp-Nê 2- Thomas Bunfinch” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thần thoại
Cuộc chiến giữa các vị thần (Thần thoại Hy Lạp #12) — Thomas Bulfinch; Lee Kyung-In; Seo Young
Thần thoại
Thần thoại
Thần thoại
Thần thoại






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.