Con ngựa thành Tơ-roa 14- Thomas Bulfinch
30.000 ₫ Giá gốc là: 30.000 ₫.22.000 ₫Giá hiện tại là: 22.000 ₫.
Còn 1 trong kho
“Con ngựa thành Tơ-roa” là một trong những câu chuyện kinh điển và bi tráng nhất từ thần thoại Hy Lạp, được kể lại qua ngòi bút của Thomas Bulfinch. Tác phẩm đưa độc giả trở lại cuộc chiến thành Tơ-roa (Troy) kéo dài mười năm, khi quân Hy Lạp dường như đã kiệt sức và không thể xuyên thủng bức tường thành kiên cố. Giữa lúc bế tắc, Odysseus, vị vua mưu trí, đã nảy ra một kế hoạch táo bạo sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến mãi mãi.
Kế hoạch đó là việc tạo ra một con ngựa gỗ khổng lồ, một món quà tưởng chừng như để dâng lên nữ thần Athena. Quân Hy Lạp giả vờ rút lui, bỏ lại con ngựa trên bờ biển. Bất chấp lời cảnh báo của những người sáng suốt, dân thành Tơ-roa, trong niềm vui chiến thắng, đã quyết định kéo con ngựa vào trong thành như một chiến lợi phẩm. Họ không hề hay biết rằng đó chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của mình.
Khi màn đêm buông xuống, những người lính Hy Lạp tinh nhuệ ẩn mình bên trong con ngựa gỗ đã bí mật chui ra. Họ nhanh chóng mở toang cổng thành cho toàn bộ quân đội Hy Lạp tràn vào. Chỉ trong một đêm, thành Tơ-roa bất khả xâm phạm đã thất thủ, bị cướp phá và thiêu rụi. Bi kịch của một đế chế hùng mạnh được định đoạt bởi một mưu kế duy nhất.
Câu chuyện về Con ngựa thành Tơ-roa không chỉ là một thiên anh hùng ca mà còn là bài học sâu sắc về sự lừa dối và sự nguy hiểm của lòng kiêu ngạo. Qua lời kể của Thomas Bulfinch, huyền thoại này trở nên sống động, dễ tiếp cận, giúp độc giả mọi lứa tuổi hiểu thêm về một trong những biểu tượng nền tảng của văn minh phương Tây.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Con ngựa thành Tơ-roa 14- Thomas Bulfinch” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thần thoại
Thần thoại
Thần thoại






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.