“Đứa Trẻ Lạc Loài” (A Child Called “It”) là một trong những cuốn hồi ký gây chấn động và ám ảnh nhất từng được xuất bản. Đây là câu chuyện có thật, được kể lại bởi chính tác giả Dave Pelzer, về một trong những trường hợp bạo hành trẻ em tồi tệ nhất trong lịch sử bang California. Cuốn sách là một bản cáo trạng đau đớn, ghi lại những năm tháng tuổi thơ kinh hoàng của tác giả dưới bàn tay của người mẹ nghiện rượu và có tâm lý bất ổn.
Dave Pelzer đã kể lại câu chuyện của mình không phải bằng sự oán hận, mà bằng con mắt của một đứa trẻ vô tội, người đã phải biến việc bị bỏ đói, bị đánh đập và tra tấn thành một trò chơi sinh tồn để có thể sống sót. Dù nội dung vô cùng tăm tối, nhưng xuyên suốt tác phẩm vẫn là một nghị lực sống phi thường, một khát khao được yêu thương không bao giờ tắt.
Đây là một cuốn sách không dễ đọc, nó sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt và phẫn nộ. Nhưng nó cũng là một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của tinh thần con người và là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về vấn nạn bạo hành trẻ em.










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.