Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh -Nguyễn Nhật Ánh
108.000 ₫ Giá gốc là: 108.000 ₫.78.000 ₫Giá hiện tại là: 78.000 ₫.
Còn 1 trong kho
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một trong những tác phẩm xuất sắc và được yêu mến nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một tấm vé khứ hồi đưa độc giả trở về với thế giới tuổi thơ trong trẻo, hồn nhiên nơi một làng quê nghèo miền Trung vào những năm cuối thập niên 80. Tác phẩm không có những cốt truyện gay cấn hay những triết lý phức tạp, mà thay vào đó là một dòng chảy nhẹ nhàng của những câu chuyện vụn vặt, những cảm xúc chân thật được kể qua lăng kính của cậu bé Thiều. Cùng với em trai mình là Tường, Thiều đã vẽ nên một bức tranh sống động về tuổi thơ với những trò chơi dân gian, những buổi chiều chăn bò, những trận lụt lịch sử và cả những rung động đầu đời ngây ngô. Bối cảnh làng quê yên bình với cỏ xanh, hoa vàng không chỉ là phông nền mà còn là một nhân vật, chứng kiến và ôm ấp mọi kỷ niệm vui buồn của những đứa trẻ.
Trái tim của câu chuyện nằm ở mối quan hệ phức tạp nhưng đầy yêu thương giữa hai anh em Thiều và Tường. Thiều, trong vai người anh, vừa che chở, yêu thương em trai hết mực, lại vừa không tránh khỏi những lúc ghen tị, ích kỷ trẻ con. Tường, ngược lại, là một cậu bé hiền lành, nhân hậu và luôn ngưỡng mộ anh mình. Tình cảm anh em của họ được thử thách qua nhiều biến cố, mà đỉnh điểm là khi trong một phút nóng giận không thể kiểm soát, Thiều đã gây ra một tai nạn khiến Tường phải nằm liệt giường. Chính sự kiện đau lòng này đã trở thành một bước ngoặt, buộc Thiều phải đối mặt với lỗi lầm, học cách bao dung và nhận ra tình yêu thương vô bờ bến mà cậu dành cho em trai mình. Hành trình chuộc lỗi của Thiều là một bài học sâu sắc về sự trưởng thành và giá trị của tình thân.
Thế giới của hai anh em càng thêm phần xáo động với sự xuất hiện của Mận, cô bạn hàng xóm xinh xắn, hiền dịu. Cả Thiều và Tường đều thầm mến Mận, tạo nên một “mối tình tay ba” trẻ con đầy trong sáng và cũng không kém phần éo le. Những cảm xúc mới mẻ này, từ sự quan tâm, nhớ nhung đến ghen tuông, hờn dỗi, đã được Nguyễn Nhật Ánh miêu tả một cách tinh tế và dí dỏm. Qua đó, độc giả không chỉ thấy được những rung động đầu đời đáng yêu mà còn cảm nhận được sự phức tạp của nội tâm một đứa trẻ đang lớn, khi tình bạn, tình anh em và tình yêu chớm nở đan xen vào nhau, tạo nên những dư vị ngọt ngào và cả đắng chát khó quên của tuổi mới lớn.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không chỉ là một câu chuyện về tuổi thơ, mà còn là một tác phẩm giàu giá trị nhân văn. Cuốn sách là lời nhắc nhở về vẻ đẹp của những điều bình dị, về sức mạnh của sự tha thứ và lòng trắc ẩn. Nguyễn Nhật Ánh đã thành công trong việc khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ mà có lẽ nhiều người đã lãng quên, về một thời chưa có công nghệ, khi niềm vui đến từ những con dế, những bông hoa dại hay một câu chuyện cổ tích mẹ kể. Tác phẩm gieo vào lòng người đọc niềm tin vào sự tốt đẹp, vào tình người ấm áp và cho thấy rằng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, những tâm hồn trẻ thơ vẫn có thể tìm thấy “hoa vàng trên cỏ xanh”, tìm thấy niềm vui và hy vọng.
Đây là cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi. Với các độc giả trẻ, đây là một câu chuyện thú vị về tình bạn, tình anh em và những bài học đầu đời. Với những người đã trưởng thành, tác phẩm như một liều thuốc tinh thần, một chuyến tàu quay về miền ký ức để tìm lại sự bình yên và chiêm nghiệm về những gì đã qua. Bất cứ ai đang tìm kiếm một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu cảm xúc và đậm chất văn học Việt Nam đều sẽ tìm thấy sự đồng cảm và yêu mến khi lật giở từng trang sách của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh -Nguyễn Nhật Ánh” Hủy
Sản phẩm tương tự
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Giông Tố – Tiểu Thuyết Hiện Thực Phê Phán Của Vũ Trọng Phụng





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.