Sự tích quả dưa hấu- Nguyễn Hồng Liên
22.500 ₫ Giá gốc là: 22.500 ₫.20.000 ₫Giá hiện tại là: 20.000 ₫.
Còn 1 trong kho
Sự tích quả dưa hấu là câu chuyện cổ tích Việt Nam quen thuộc, kể về cuộc đời của Mai An Tiêm, con nuôi của Vua Hùng. Vì câu nói thẳng thắn “Của biếu là của lo, của cho là của nợ”, chàng bị vua cha hiểu lầm là kiêu ngạo và đày ra một hòn đảo hoang ngoài biển khơi. Đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để chàng chứng tỏ giá trị của bản thân.
Trên hòn đảo hoang vắng, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng với ý chí kiên cường và lòng tin vào sức lao động, Mai An Tiêm không hề nản lòng. Một ngày nọ, một con chim lạ đánh rơi một hạt giống đen nhánh. An Tiêm nhặt lấy, gieo trồng và chăm sóc cẩn thận. Hạt giống nảy mầm, lớn nhanh và chẳng bao lâu sau đã cho ra những quả to tròn, vỏ xanh thẫm, ruột đỏ ngọt mát.
An Tiêm đặt tên cho loại quả này là “dưa hấu”. Để tìm đường trở về, chàng đã khắc tên mình lên những quả dưa rồi thả chúng xuống biển với hy vọng sóng sẽ đưa chúng vào đất liền. May mắn thay, những quả dưa đã trôi dạt vào bờ, được người dân tìm thấy và dâng lên vua.
Nhà vua nếm thử và vô cùng ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon. Khi nhìn thấy dòng chữ khắc tên Mai An Tiêm, ngài đã hiểu ra tất cả, nhận ra sự chăm chỉ, nghị lực phi thường của người con nuôi. Vua lập tức cho thuyền ra đảo đón gia đình An Tiêm trở về. Câu chuyện là bài học sâu sắc về tinh thần tự lập, ý chí vượt khó và giá trị của lao động chân chính, rất phù hợp với độc giả thiếu nhi.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sự tích quả dưa hấu- Nguyễn Hồng Liên” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiếu nhi
Thiếu nhi






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.