“Sống cho người Sống cho mình” không chỉ là một tựa sách, mà là tuyên ngôn, là triết lý sống được đúc kết từ một cuộc đời đầy thăng trầm nhưng cũng vô cùng rực rỡ của Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương – người được mệnh danh là “Kỳ nữ” của sân khấu Việt Nam. Cuốn hồi ký này mở ra một cánh cửa để độc giả bước vào thế giới nội tâm sâu sắc của một tượng đài nghệ thuật, khám phá những góc khuất sau ánh đèn sân khấu, và cùng bà chiêm nghiệm về lẽ sống, về sự cho đi và nhận lại, về cán cân mong manh giữa trách nhiệm với cộng đồng và khát khao hạnh phúc cá nhân.
Cuốn sách là một bản trường ca về cuộc đời làm nghệ thuật của Kim Cương. Từ những ngày đầu chập chững bước lên sân khấu, kế thừa gánh hát của gia đình, cho đến khi trở thành một ngôi sao sáng chói, một biểu tượng không thể thay thế của kịch nói và cải lương miền Nam. Độc giả sẽ được sống lại trong không khí của thời kỳ hoàng kim của sân khấu, với những vở diễn kinh điển như “Lá sầu riêng”, “Trà hoa nữ”… đã lấy đi bao nước mắt của hàng triệu khán giả. Qua từng trang viết, người đọc cảm nhận được không chỉ tài năng xuất chúng mà còn là sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự trăn trở với từng vai diễn, và một tình yêu cháy bỏng dành cho sân khấu. Phần “Sống cho người” của bà trước hết chính là sống cho khán giả, cống hiến trọn vẹn tài năng và tâm huyết của mình để mang lại những giá trị tinh thần quý báu cho công chúng qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, đằng sau hào quang sân khấu là một Kim Cương rất khác – một người phụ nữ với những nỗi niềm riêng, những giông bão trong đời sống cá nhân và gia đình. “Sống cho mình” là chương sách đầy nước mắt nhưng cũng ngời sáng nghị lực phi thường. Bà không ngần ngại kể về những đổ vỡ, những mất mát, những lần phải đứng trước lựa chọn nghiệt ngã giữa sự nghiệp và tình riêng, giữa vai trò một nghệ sĩ lớn và thiên chức của một người mẹ, người vợ. Đó là hành trình đi tìm bản ngã, đi tìm sự bình yên trong tâm hồn sau những sóng gió. Chính những trải nghiệm này đã tôi luyện nên một Kim Cương mạnh mẽ, bao dung và sâu sắc. Bà chứng minh rằng, sống cho mình không phải là ích kỷ, mà là học cách yêu thương, chữa lành và trân trọng chính bản thân để có thể đứng vững và tiếp tục cống hiến.
Phần “Sống cho người” của nghệ sĩ Kim Cương còn được thể hiện rõ nét và lay động nhất qua những hoạt động thiện nguyện không mệt mỏi của bà. Cuốn sách dành một phần quan trọng để nói về tấm lòng nhân ái, về những chuyến đi, những chương trình bà khởi xướng để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, từ trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho đến những nghệ sĩ nghèo neo đơn lúc về già. Tình thương người của bà không phải là lời nói suông, mà là hành động cụ thể, bền bỉ kéo dài suốt hàng chục năm. Qua đó, người đọc hiểu rằng, với bà, hạnh phúc lớn nhất không chỉ đến từ những tràng pháo tay trên sân khấu, mà còn đến từ nụ cười, từ sự đổi đời của những con người mà bà đã cưu mang, giúp đỡ. Đó là cách bà trả ơn cuộc đời đã cho bà quá nhiều yêu thương.
“Sống cho người Sống cho mình” là một cuốn sách dành cho tất cả mọi người. Dành cho những ai yêu mến nghệ thuật sân khấu và ngưỡng mộ tài năng của Kỳ nữ Kim Cương. Dành cho những người trẻ đang loay hoay tìm kiếm lẽ sống, tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Và dành cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng về nghị lực sống, về lòng nhân ái và về một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Đây không chỉ là hồi ký của một nghệ sĩ, mà còn là những bài học cuộc sống quý giá, được viết nên bằng cả máu, nước mắt, mồ hôi và một trái tim lớn không bao giờ ngừng yêu thương.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sống cho người Sống cho mình – Nghệ sĩ Kim Cương” Hủy
Sản phẩm tương tự
Hồi ký






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.