“Người đàn ông mang tên Ove” của Fredrik Backman là một câu chuyện cảm động và sâu sắc về một người đàn ông góa vợ 59 tuổi tên Ove. Ông là hiện thân của sự cộc cằn, cáu kỉnh và luôn tuân thủ những nguyên tắc cứng nhắc của riêng mình. Cuộc sống của Ove dường như sụp đổ hoàn toàn sau khi người vợ yêu dấu Sonja qua đời và ông bị buộc phải nghỉ hưu. Cảm thấy mình trở nên vô dụng và lạc lõng trong một thế giới đã thay đổi quá nhiều, Ove quyết định rằng đã đến lúc “đoàn tụ” với vợ mình. Ông lên kế hoạch cho sự ra đi của mình một cách tỉ mỉ, nhưng cuộc đời dường như có những kế hoạch khác dành cho ông.
Kế hoạch tự tử của Ove liên tục bị phá đám bởi sự xuất hiện của một gia đình trẻ náo nhiệt vừa chuyển đến căn nhà đối diện. Parvaneh, một phụ nữ Iran đang mang thai cùng chồng và hai cô con gái nhỏ, đã vô tình trở thành những kẻ phá rối bất đắc dĩ. Từ việc làm hỏng hộp thư của Ove, cần mượn thang, cho đến việc nhờ ông chở đến bệnh viện, gia đình họ dần dần kéo Ove ra khỏi vỏ bọc cô độc của mình. Những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, buộc Ove phải tạm gác lại kế hoạch của mình để giải quyết những rắc rối mà “lũ hàng xóm phiền phức” gây ra.
Xuyên suốt câu chuyện, quá khứ của Ove dần được hé lộ qua những dòng hồi tưởng đầy xúc động. Độc giả sẽ hiểu được tại sao ông lại trở nên cộc cằn và khó tính đến vậy. Đó là một cuộc đời đầy biến cố, từ tuổi thơ mồ côi cho đến những mất mát to lớn sau này. Nhưng trên hết, đó là câu chuyện tình yêu vĩ đại và chung thủy mà ông dành cho Sonja, người phụ nữ rạng rỡ, thông minh và là ánh sáng của cuộc đời ông. Chính tình yêu đó đã định hình nên con người Ove – một người đàn ông với trái tim vàng ẩn sau vẻ ngoài xù xì, một người luôn giữ lời hứa và có khả năng sửa chữa mọi thứ.
Tác phẩm không chỉ là câu chuyện về một ông già khó tính, mà còn là một bài ca về tình người, về sức mạnh của cộng đồng và những mối quan hệ bất ngờ. Fredrik Backman đã khéo léo cân bằng giữa yếu tố hài hước và bi kịch, mang đến cho độc giả những tràng cười sảng khoái xen lẫn những giọt nước mắt xúc động. Cuốn sách khám phá sâu sắc các chủ đề về sự mất mát, nỗi cô đơn, sự khác biệt thế hệ và quan trọng hơn cả là việc tìm lại ý nghĩa cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Nó cho thấy rằng ngay cả khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống vẫn có thể mang đến những bất ngờ và những lý do mới để bạn tiếp tục sống.
“Người đàn ông mang tên Ove” là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích thể loại tiểu thuyết đương đại, những câu chuyện nhân văn, giàu cảm xúc và có chiều sâu. Đây là một cuốn sách sưởi ấm tâm hồn, nhắc nhở chúng ta rằng đừng vội phán xét người khác qua vẻ bề ngoài, và rằng mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện đáng được lắng nghe. Một tác phẩm để lại dư âm sâu lắng, khiến bạn tin tưởng hơn vào lòng tốt và sự kết nối giữa con người với con người.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.