A Man Called Ove -Fredik Backman
159.000 ₫ Giá gốc là: 159.000 ₫.80.000 ₫Giá hiện tại là: 80.000 ₫.
Ove, 59 tuổi, góa vợ, người đàn ông gắt gỏng nhất khu phố.
Cuộc đời ngăn nắp, nguyên tắc cứng nhắc, tin rằng thế giới xung quanh đã hỏng.
Hết hàng
Ove là một người đàn ông 59 tuổi, góa vợ, và có lẽ là người đàn ông gắt gỏng nhất khu phố. Ông sống một cuộc đời ngăn nắp đến mức cực đoan, tuân thủ những nguyên tắc cứng nhắc và luôn tin rằng thế giới xung quanh đã hoàn toàn mất đi trật tự. Mỗi buổi sáng, ông đều thực hiện một chuyến đi kiểm tra quanh khu dân cư, đảm bảo các biển báo được dựng đúng chỗ, rác thải được phân loại chính xác, và không có chiếc xe nào đi vào khu vực cấm. Đối với Ove, trật tự và nguyên tắc là tất cả. Nhưng thế giới của ông bắt đầu sụp đổ khi ông bị buộc phải nghỉ hưu, và đặc biệt là sau cái chết của Sonja, người vợ yêu dấu, người là ánh sáng và màu sắc duy nhất trong cuộc đời đen trắng của ông. Cảm thấy mình không còn mục đích sống, Ove quyết định đã đến lúc được đoàn tụ với Sonja. Ông lên kế hoạch cho sự ra đi của mình một cách cẩn thận và tỉ mỉ, như cách ông vẫn làm mọi việc.
Tuy nhiên, những kế hoạch tự tử hoàn hảo của Ove liên tục bị phá đám bởi sự xuất hiện của một gia đình mới chuyển đến căn nhà đối diện. Đó là Parvaneh, một phụ nữ trẻ người Iran đang mang thai, thẳng thắn và không hề e ngại trước vẻ ngoài cau có của Ove; chồng cô, Patrick, một anh chàng IT cao lớn nhưng có phần vụng về; và hai cô con gái nhỏ của họ. Ngay từ ngày đầu tiên, họ đã vô tình gây rắc rối khi làm hỏng hộp thư của Ove. Từ đó, cuộc sống yên tĩnh và trật tự của ông bị đảo lộn hoàn toàn bởi những lời nhờ vả, những tình huống dở khóc dở cười, từ việc cần mượn thang, cần người dạy lái xe, cho đến việc phải trông trẻ bất đắc dĩ. Dù luôn miệng càu nhàu và tỏ ra bực bội, Ove lại không thể hoàn toàn làm ngơ trước những con người ồn ào nhưng chân thành này.
Song song với những sự kiện ở hiện tại, tác giả Fredrik Backman khéo léo dẫn dắt người đọc quay trở về quá khứ của Ove qua những dòng hồi tưởng. Chúng ta được biết về tuổi thơ mồ côi, về người cha ít nói nhưng đã dạy ông những bài học sâu sắc về lẽ phải và sự chăm chỉ. Và quan trọng nhất, chúng ta được chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa Ove và Sonja. Sonja là tất cả những gì Ove không phải – bà rực rỡ, yêu đời, yêu sách và nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác, kể cả ở một chàng trai lầm lì, ít nói như Ove. Chính tình yêu của Sonja đã định hình nên con người ông, và sự ra đi của bà đã để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Qua những mảnh ký ức này, độc giả dần hiểu ra rằng đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, khó ưa là một trái tim chung thủy, một người đàn ông với tình yêu sâu sắc và những nguyên tắc sống không thể lay chuyển.
Khi bị kéo vào cuộc sống của những người hàng xóm, Ove dần dần tìm lại được sự kết nối với thế giới mà ông tưởng đã đánh mất. Ông miễn cưỡng sửa chữa mọi thứ, từ chiếc xe đạp của một cậu bé hàng xóm đến hệ thống lò sưởi cho những người bạn già. Ông cưu mang một con mèo hoang khốn khổ, đối đầu với những kẻ quan liêu mặc áo sơ mi trắng, và trở thành một người ông bất đắc dĩ. Cộng đồng nhỏ bé ấy, với tất cả sự hỗn loạn và không hoàn hảo của nó, đã cần đến ông. Và chính trong việc được cần đến, Ove đã tìm thấy một lý do mới để tiếp tục sống. Ông nhận ra rằng cuộc đời không chỉ là những quy tắc và trật tự, mà còn là những mối quan hệ, là sự quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau.
“A Man Called Ove” là một cuốn tiểu thuyết vô cùng ấm áp, hài hước và sâu sắc về tình yêu, sự mất mát, và sức mạnh chữa lành của cộng đồng. Câu chuyện của Ove là một lời nhắc nhở rằng đừng bao giờ vội vàng phán xét một con người qua vẻ bề ngoài, bởi những tâm hồn xù xì nhất đôi khi lại che giấu những trái tim nhân hậu nhất. Tác phẩm là một bản giao hưởng tuyệt vời của tiếng cười và nước mắt, tôn vinh những giá trị nhân văn giản dị và cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống vẫn có thể mang đến những khởi đầu mới bất ngờ. Đây là một cuốn sách dành cho bất kỳ ai yêu thích những câu chuyện cảm động về bản chất con người, về việc tìm lại niềm vui và mục đích sống từ những kết nối bình dị nhất.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “A Man Called Ove -Fredik Backman” Hủy
Sản phẩm tương tự
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết
Tiểu thuyết






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.